Kết quả tìm kiếm cho "hun đúc"
Kết quả 1 - 12 trong khoảng 603
Từ lâu, đua ghe ngo trong lễ hội Ok Om Bok là môn thể thao truyền thống đặc sắc, hấp dẫn của đồng bào Khmer. Trên đường đua đó, những “bóng hồng” luôn nhiệt huyết và cháy hết mình không thua cánh mày râu.
Thời gian qua, những bộ phim tài liệu, phim điện ảnh mang đề tài lịch sử như Địa đạo: Mặt trời trong bóng tối, Mưa Đỏ, Tử chiến trên không, Trên mặt trận mới… dần chiếm ưu thế, vượt qua các “đối thủ” khác để trở thành một trong những lựa chọn ưu tiên của các bạn trẻ.
Dân ca ví, giặm Nghệ Tĩnh đã được UNESCO ghi danh vào danh sách Di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại.
Ngày 19/10, tại tỉnh Vĩnh Long, Liên đoàn Vovinam Việt Nam phối hợp với Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Vĩnh Long tổ chức lễ khai mạc Giải Vô địch Vovinam sinh viên toàn quốc năm 2025.
Tối 17/10, tại khu vực phía trước Đền tưởng niệm Anh hùng, liệt sĩ và người có công tỉnh, Ban Tổ chức Lễ hội truyền thống kỷ niệm 157 năm Anh hùng dân tộc Nguyễn Trung Trực hy sinh (1868 - 2025) tổ chức chương trình nghệ thuật khai mạc lễ hội chủ đề “Hào khí Nguyễn Trung Trực - An Giang vững bước tương lai”.
Trung đoàn 20, Sư đoàn 330 (Quân khu 9), đóng quân tại phường Tô Châu (tỉnh An Giang) vừa hoàn thành chặng hành quân dài hàng trăm km, để thực hiện nhiệm vụ diễn tập. Mỗi chặng đường hành quân là một lần rèn luyện ý chí, hun đúc bản lĩnh cho người lính Trung đoàn 20.
Đã 157 năm trôi qua kể từ ngày Anh hùng dân tộc Nguyễn Trung Trực hy sinh, nhưng với tấm lòng yêu nước và những chiến công oanh liệt, hào khí của ông mãi lưu danh, trở thành niềm tự hào của người dân đất Nam Bộ. Câu nói bất hủ của ông: “Bao giờ người Tây nhổ hết cỏ nước Nam thì mới hết người Nam đánh Tây” được lưu truyền muôn đời, hun đúc tinh thần yêu nước bất diệt của dân tộc…
Dù công tác tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ năm 2026 mới ở giai đoạn đầu, song tại phường Vĩnh Thông, tinh thần xung kích của tuổi trẻ sớm lan tỏa. Đến nay, phường có 9 thanh niên tự nguyện viết đơn nhập ngũ, trong đó có 1 đảng viên và 1 thanh niên có trình độ đại học.
Trải qua 95 năm hình thành, xây dựng và phát triển (18/10/1930 - 18/10/2025), văn phòng cấp ủy nói chung và Văn phòng Tỉnh ủy An Giang nói riêng không ngừng đổi mới, sáng tạo, đoàn kết, tận tụy, góp phần quan trọng vào việc nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng bộ tỉnh trong mọi giai đoạn lịch sử.
Mỗi độ tháng 9 âm lịch, khi mùa an cư kiết hạ khép lại, đồng bào Khmer ở An Giang lại hân hoan bước vào mùa lễ dâng y Kathina - nghi lễ quan trọng của Phật giáo Nam tông Khmer. Ở An Giang, từ vùng Bảy Núi đến những ngôi chùa ven sông, sắc cờ Phật giáo tung bay, dòng người nô nức về chùa dâng y thể hiện tinh thần đoàn kết và niềm tin hướng thiện của cộng đồng.
Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân Mai Thị Nương - biểu tượng của lòng trung dũng và tinh thần quật cường của quân và dân Giồng Riềng trong cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước. Người con gái kiên trung ấy đã chiến đấu oanh liệt và anh dũng hy sinh khi còn rất trẻ, để lại dấu ấn bất tử trong lòng quê hương.
Bên dòng sông Hậu có một đô thị sầm uất, cơ sở hạ tầng khang trang thuộc địa phận các phường Bình Đức, Long Xuyên, Mỹ Thới. Ngày trước, nơi đây là một trong những đô thị rất năng động, phát triển mạnh ở đồng bằng sông Cửu Long. Long Xuyên từng là biểu tượng của sự khang trang, cơ sở hạ tầng hiện đại, nơi mọi công trình đều được quy hoạch chỉn chu như lời hứa hẹn cho một tương lai bền vững.